Hồng Ân Thánh Hiến
Ngày đăng: Tháng 6 12, 2022Dâng Hiến: Khấn trọn- Tiên khấn
Lung linh nến sáng trên tay,
Tiến lên cung thánh lòng đầy tin yêu.
Tâm hồn sốt mến sóng triều,
Hân hoan Dâng hiến bao nhiêu ân tình.
Đời con tiếp nối hành trình,
Nến hồng thắp sáng trung trinh can trường.
Tâm lòng quảng đại ngát hương,
Lắng nghe – Đáp lại trên đường Hiến Dâng.
“Thanh Bần – Khiết Tịnh – Xin Vâng”,
Hôm nay Tiên Khấn sẵn sàng trung kiên.
Tận tâm phục vụ trọn niềm,
Như cây nến sáng cháy liền tiêu hao.
Áo Dòng em thật dễ thương,
Là màu Tận Hiến: can trường trung trinh.
Màu đen mang nghĩa quên mình,
Áo dòng em mặc hy sinh làm đầu.
Áo dòng xuất hiện từ lâu,
Từ xa xưa ấy ngàn sau vẫn còn.
Dù cho nước chảy cạn nguồn,
Áo dòng sẽ mãi luôn luôn hợp thời.
Lòng em trân quý lắm thôi,
Hy sinh: Tận Hiến tuổi đời thanh xuân.
Dâng mình cho Đấng Tình Quân,
Trọn đời: “Trinh Khiết – Thanh Bần – Xin Vâng.”
Nguyện thề son sắt đá vàng,
Trọn tình tuân giữ sẵn sàng tín trung.
Tình yêu đầy ắp Tin Mừng,
Thế nên em sẽ không ngừng dấn thân.
Trọn đời tín thác ân cần,
Hiến thân phục vụ tha nhân: quên mình.
Kim khánh – Ngân khánh: Ca Khúc Tri Ân
Cao vời khôn ví Chúa ơi!
Đời con đón nhận bầu trời Hồng Ân.
Tình thương của Chúa vô vàn,
“Phần tư thế kỷ” suối ngàn yêu thương.
Tình yêu dấn bước lên đường,
Lời Thầy thúc bách khôn lường hiến thân.
Tim con vui sướng dâng tràn,
Lễ mừng “Ngân Khánh” hân hoan điệp trùng.
Một đời son sắt tín trung,
Dâng lòng cảm mến không ngừng tri ân.
Đoàn con hát khúc ca vang,
Tạ ơn Thiên Chúa đỡ nâng quan phòng.
Tụng ca lòng Chúa yêu thương,
Ban ơn bền đỗ trên đường Hiến Dâng.
Cùng chung ca khúc nhịp nhàng,
Hát mừng: “Kim Khánh”; “Lễ Vàng” hân hoan.
Niềm vui đầy ắp tâm can,
Hướng về cha mẹ tri ân sinh thành.
Dâng lên Thiên Chúa nhân lành,
Mọi người, thân quyến xa gần thương con.
Dù cho nước chảy đá mòn,
Đoàn con nguyện mãi ghi ơn Mẹ Dòng.
Anna Nguyễn Thị Đào

