Cùng Mẹ Lên Đường
Ngày đăng: Tháng 5 30, 2026Mẹ nay khấp khởi Lên Đường,
Đi thăm chị họ dặm trường xa xôi.
Cưu mang Con Đức Chúa Trời,
Con Đường xa tắp bồi hồi tâm can.
Mẹ nay ân phúc đầy tràn,
Tâm hồn rộng mở vô vàn sẻ chia.
Niềm vui lan tỏa xưa kia,
Hôm nay như thể mới vừa vang xa.
Lời chào Mẹ mới thốt ra,
Gio-an trong dạ reo ca nhảy mừng.
Mẹ nay Thiên Chúa ở cùng,
Isave sung sướng trùng phùng hỷ hoan.
Mẹ tôi ân phúc muôn ngàn,
Để tôi cùng Mẹ thành toàn bước đi.
Lên đường cùng Mẹ từ bi,
Theo sau chân Mẹ cực kỳ hăng say.
Noi gương Đức Mẹ là đây,
Hy sinh thăm viếng, đủ đầy quan tâm.
Lên đường sứ vụ âm thầm,
Lên đường truyền giáo chuyên chăm ân cần.
Hỏi han những kẻ cơ hàn,
Sẻ chia cơm áo, vấn an tâm lòng.
Đời con luôn những ước mong,
Lên đường cùng Mẹ hiệp thông hiệp hành.
Mẹ ơi! Xin hãy chúc lành,
Cho đoàn con thảo tâm thành Hiến Dâng.
Gia đình học viện Lên Đàng,
Mừng ngày Bổn Mạng nhịp nhàng tiến lên.
Bước theo chân Mẹ lên Đền,
Đồng lòng dấn bước – Trọn niềm “xin vâng”.
Anna Nguyễn Đào

