Đi Theo Chúa

Ngày đăng: Tháng 4 9, 2023

Con đi theo Chúa

Những bước cuối cùng

Hy vọng tín trung

Tình thương cứu độ

Thầy trò gặp gỡ

Tại nhà Tiệc Ly

To nhỏ thầm thì

Thân tình thắm thiết

Nào ai có biết

Chỉ lát nữa thôi

Sự việc đổi dời

Giu-đa bán Chúa

Rầm rộ vây bủa

Gậy gộc mang theo

Xông xác tiến vào

Một đoàn đông đảo

Giu-đa thông thạo

Đến gần Thầy hơn

Hắn dùng cái hôn

Để làm ám hiệu

Quân lính liền hiểu

Tiến vô bắt Thầy

Té ngã thảm thay

Thầy cho đứng dậy

Phê-rô thấy vậy

Cơn giận tỏa ra

Tuốt gươm sáng lòa

Chém tai tên lính

Chúa liền ra lệnh

Cất gươm vào bao

Thầy truyền thế nào

Phê-rô làm vậy

Đoạn quân vây lấy

Điệu Chúa giải đi

Gươm giáo thị uy

Môn đồ trốn hết

Lếch tha lếch thếch

Trò đến công đường

Tình Thầy vấn vương

Từ xa theo dõi

Thầy bị tra hỏi

Xỉ nhục, đánh đòn

Thân xác mỏi mòn

Thầy sao chịu thấu

Dân chúng ác khẩu

Cáo nhiều tội danh

Tổng trấn cũng đành

Theo đà lên án

Cứ lời tuyên phán

Thầy chịu tử hình

Phê-rô khiếp kinh

Chen vào gần cửa

Một đầy tơ nữ

Chỉ mặt Phê-rô

Cả bác nữa cơ

Cùng là một nhóm

Phê-rô thấp thỏm

Cãi lại rất máu

Chẳng phải tôi đâu

Tôi thật không biết

Công đường Thầy liếc

Về phía Phê-rô

Thất vọng vô bờ

Trò đang phản bội

Phê-rô hối lỗi

Khóc lóc tội mình

Ăn năn thật tình

Được Thầy tha thứ

Giu-đa tự xử

Không biết ăn năn

Tức giận cọc cằn

Liền đi thắt cổ

Thật là kinh sợ

Thầy nát thịt da

Máu tuôn chan hòa

Bắn ra tung tóe

Họ còn hoạnh họe

Nhục mạ cười chê

Giống ông vua hề

Khoác cho áo đỏ

Trăm ngàn thống khổ

Vòng gai trên đầu

Sắc nhọn đâm thâu

Máu đào chảy xuống

Tổng trấn thương lượng

Hỏi chúng tha ai

Đồng loạt một hai

Đòi đóng đinh Chúa

Đám đông hả dạ

Áp giải Chúa đi

Giá nặng cực kỳ

Bắt Ngài mang vác

Thân tàn xơ xác

Xiêu vẹo lên đồi

Tím ngắt lưng trời

Họ đóng đinh Chúa

Vung bao nhát búa

Còn kéo chân tay

Giãn cả ngực Thầy

Đau thương cùng cực

Hô hào đoàn sức

Dựng Thánh Giá Lên

Ôi Chúa nhân hiền

Tình thương muôn thuở

Thầy thoi tóp thở

Rồi trút linh hồn

Tắt nắng hoàng hôn

Thầy trao Thần Khí

Môn đồ chuẩn bị

Xin tháo xác Thầy

Mai táng Thầy ngay

Trong ngôi mộ mới

Tình yêu mong mỏi

Mờ sáng tinh mơ

Thao thức đợi chờ

Vội vàng thăm mộ

Tim hồng bỡ ngỡ

Thầy đâu mất rồi

Thiên sứ sáng ngời

Bên ngôi mộ trống

Bầu trời lồng lộng

Thầy đã Phục Sinh

Đi trọn hành trình

Lên trời vinh sáng

Niềm vui tỏa rạng

Chiếu soi muôn dân

Nhân thế hưởng phần

Nguồn ơn cứu rỗi

Anna Đào



Bài viết khác

Lời Nguyện Đầu xuân

Mùa Xuân Bính Ngọ thắm tươi Trước thềm Năm Mới người người hoan ca Chúc mừng Năm Mới muôn nhà Hội Dòng: nhà Mẹ, gần xa; Cộng đoàn Xuân về trời đất hỷ hoan Cây đâm lộc mới cùng ngàn cánh hoa Đầu Xuân cảnh sắc chan hòa Ngợi khen Thiên Chúa là cha nhân […]


Quỳ Bên Hang Đá

Quỳ bên hang đá nguyện cầu, Lòng con thanh thoát đượm mầu Giáng Sinh. Đèn sao Hang Đá lung linh, Tim con xao xuyến trọn tình mến thương. Ngôi Hai bỏ chốn Thiên Đường, Hy sinh ngự xuống quê hương gian trần. Xót thương con cái lầm than, Ngôi Lời vâng lệnh Thiên Hoàng hóa […]


Bông Huệ Trinh Trắng

Kính chào Đức Nữ Trinh Thai Mẹ là hoa Huệ chẳng phai nhạt mầu Đoàn con tha thiết khẩn cầu Đồng thanh tán tụng thẳm sâu cõi lòng Năm xưa, Kinh Thánh ghi dòng Một người trinh nữ uy phong diệt trừ Sa-tan dưới gót dập nhừ Mẹ là Đức Nữ trạng sư cứu đời […]


Mừng Lễ Các Thánh (Bổn Mạng Chị Em)

Chào mừng Chư Thánh Thiên Đình Hiện đang hưởng phúc quang vinh Nước Trời Đoàn con Tân Lập chung lời Ngời ca Thần Thánh trên nơi huy hoàng Chúng con là những họ hàng Chị em, con cháu A-đam bao đời. Dâng lên các Thánh trên trời Hát mừng kính nhớ khôn nguôi tháng ngày […]


Đêm Hội Trăng Rằm

Trăng vàng đẹp quá Chúa ơi Mười lăm trăng sáng gọi mời thiếu nhi Là do lòng Chúa từ bi Cho vầng trăng tỏ cực kỳ lung linh Trăng thu sáng cả sân đình Cụ Đa đông khách rung rinh râu dài Chị Hằng bóng dáng mảnh mai Đang cùng đoàn trẻ miệt mài vui […]


Ngợi Ca Thánh Mẫu Tà Pao

Linh đài Đức Mẹ Tà Pao Địa danh Phan Thiết biết bao diệu huyền Xưa kia có tiếng loan truyền Mẹ lành hiện diện nơi miền rừng xanh Hàng muôn giáo hữu tín thành Với lòng sốt mến chuyên tâm nguyện cầu Thế rồi như có phép mầu Mọi người lương giáo khấu đầu khẩn […]


Nguồn Tin Yêu

Lửng trời loang tím máu đào Canvê chiều ấy nao nao cõi lòng Mẹ tôi ngấn lệ lưng tròng Yêu con Mẹ đã hiệp thông cứu đời Thương ôi! Con Đức Chúa Trời Chịu bao đau đớn, tơi bời xác thân Hôm nay Mẹ cũng chung phần Trao con cho Đấng phụ thân Cha Ngài […]


Tiếng Gọi Từ Thập Giá

Từ thuở ấy! con thầm nghe tiếng gọi Lời Cha hiền thúc dục con hiến dâng Làm chứng nhân đi loan báo Tin Mừng Cho quê hương và cho toàn thế giới Từ thuở ấy! con được nghe tiếng gọi Nhắc nhở con làm ngôn sứ cho Cha Đem tình yêu tình thương mến đậm […]


Kính Mừng Sinh Nhật Mẹ

Chúng con nay kỷ niệm Mừng ngày Mẹ chào đời Ôi quả phúc tuyệt vời Đức Trinh Nữ Maria Hôm nay mừng kỷ niệm Mẹ Chúa Trời sinh ra Từ chi tộc Giuđa Con cháu nhà Đavít Hân hoan mừng kỷ niệm Mẹ Chúa Trời Ngôi Hai Mừng Đức Nữ Trinh Thai Đấng khiêm nhường […]


Thiên Hương Nước Trời

Hôm nay rước Mẹ về Trời Là đoàn Thiên Sứ trên nơi Thiên Đình Cung nghinh Thánh Mẫu đăng trình Ca đoàn Thần Thánh hùng binh xếp hàng Gót sen Thánh Mẫu nhẹ nhàng Vượt trên lớp lớp vân đằng trời xanh Chúc khen danh Mẹ nhân lành Xác hồn tinh tuyết chẳng đành vương […]


Mừng Lễ Thánh Anna

Đoàn con hợp tiếng ngợi ca Hát mừng Phụ Mẫu Đức Maria thiện toàn Cộng đoàn nhà mẹ hân hoan Chúc khen Bà Ngoại ngập tràn hồng ân Năm xưa trong cõi trần gian Dưỡng nuôi Mẹ Chúa toàn năng uy quyền Anna Thánh Nữ dịu hiền Nêu gương nhân đức trọn niềm cho con […]


Đẹp Đời Hiến Dâng

Nến hồng thắp sáng trên tay Hân hoan tiến bước theo Thầy Giêsu Niềm vui gói trọn tâm tư Thiết tha trìu mến tràn dư phúc lành Dù trời mưa gió trong xanh Năm em Trinh Nữ lòng thành Hiến Dâng Đầu tiên đoan thệ sẵn sàng Khiết trinh, Tuân phục, Thanh bần một năm […]