Hoa Lòng
Ngày đăng: Tháng 5 15, 2026Sớm mai nắng nhẹ nghiêng trời
Năm hoa con hái dâng đời Mẹ yêu
Không là hương sắc mỹ miều
Mà là tâm nguyện sớm chiều trong con.
Một là hoa trắng tinh son
Gói trong thanh sạch vuông tròn niềm tin
Dẫu đời còn lắm đục trong
Xin gìn giữ mãi tấm lòng đơn sơ.
Hai là hoa đỏ mộng mơ
Nhuộm bằng hy lễ từng giờ lặng thinh
Như dòng máu đổ hy sinh
Âm thầm nuôi lớn hành trình hiến dâng.
Ba là hoa tím dịu dàng
Mang theo tín thác giữa ngàn đổi thay
Dẫu khi lạc lối, hao gầy
Vẫn tin tay Mẹ dắt đầy bình an.
Bốn là hoa vàng dịu ngoan
Như lòng khiêm hạ chẳng màng hơn thua
Cúi mình giữa chốn nắng mưa
Mà nghe hạnh phúc cũng vừa nở hoa.
Năm là hoa biếc xanh trong
Âm thầm giữ lửa trong lòng sắt son
Dẫu cho gió cuốn hao mòn
Vẫn không phai nhạt tình con dâng Ngài.
Chiều buông, nắng đã dần phai
Năm hoa kết một lòng thành tri ân
Dâng về Thiên Chúa muôn phần
Qua tay Mẹ mãi ân cần đỡ nâng.
Tiền Tập sinh Maria Thu Ngát

