Dưới Chân Thánh Giá
Ngày đăng: Tháng 9 15, 2022TRÊN ĐỒI CANVÊ – Nt. Anna Nguyễn Thị Đào
Ráng chiều hiu hắt lưng trời,
Kìa ai đứng lặng trên đồi Canvê.
Dưới chân Thập giá chiều về,
Bóng hình Thánh mẫu tràn trề tin yêu.
Thương con Nhan Thánh tiêu điều,
Trên cây Thập tự con yêu hiến mình.
Giờ đây Đức nữ đồng trinh,
Hiến dâng Con Một hy sinh cứu đời.
Lòng Người thao thức chẳng ngơi,
Ngắm dung nhan Chúa trên đồi lặng thinh.
Đoàn con sám hối tội mình,
Dâng lên Thánh Mẫu lời kinh nguyện cầu.
Cõi lòng khiêm hạ thẳm sâu,
Niệm suy Thánh ý cúi đầu xin vâng.
Canvê chiều nắng lâng lâng,
Bóng ai đứng lặng dịu dàng năm xưa.
Nhớ ngày nào đó Mẹ thưa,
“Xin vâng” ý Chúa, say sưa dâng mình.
Bây chừ lòng Đức Nữ trinh,
Trời giăng mây tím hành trình đồi cao.
MẸ SẦU BI – Maria Phan
Dưới chân Thánh giá đồi cao,
Thân hình Thánh mẫu xôn xao lòng người.
Mỏi mòn đau đớn chơi vơi,
Người con chí ái diệu vời trên cao.
Xót xa thay phận con trao,
Mẹ Người yêu dấu vào tay môn đồ
Phó dâng từ thuở còn thơ,
Mẹ đà chăm sóc ầu ơ suốt đời.
Cõi lòng tan nát thành mười,
Trái tim rướm máu chảy rơi thành dòng.
Chết trân dưới một lưỡi đòng,
Nương long đâm thấu cõi lòng con yêu.
Thảm thương thân xác tiêu điều,
Không còn hình dáng mỹ miều thuở xưa.
Dõi nhìn ánh mắt thoi đưa,
Thương con Mẹ đã thân thưa Chúa rồi
Cớ sao Chúa vẫn lặng thôi,
Cơn đau thắt ngực, bồi hồi đắng cay.
Gối quỳ in dấu nơi này
Con yêu của Mẹ gánh thay tội đời.
Từng dòng máu đọng tuôn rơi
Lăn trên gò má, người ơi mẹ mình.
Chắp tay cầu nguyện lặng thinh
Thành toàn Thánh ý thiên linh kêu mời.
Dẫu cho đau khổ muôn nơi,
Vâng lời trọn vẹn, Chúa Trời tặng ban.
Ân thiêng Thiên Chúa chứa chan,
Xuống trên đời mẹ lan tràn Tình Yêu.